VỤ HAI CHÁU BÉ BỊ SÁT HẠI DÃ MAN TẠI ĐẮC LẮC:

Tường trình của kẻ máu lạnh

Thứ bảy, 26/10/2013 10:19

(Cadn.com.vn) - Sau khi nhậu, Vy Bế Ngoạt (1975, thôn 7C, xã Ea Hiao) qua nhà hàng xóm để trộm ngan thì bị cháu con chủ nhà phát hiện. Sợ hai cháu bé mách bố mẹ, Ngoạt dùng cuốc chim sát hại 2 cháu rồi bỏ trốn nhưng sau 5 ngày, Ngoạt bị CQĐT CA tỉnh Đắc Lắc bắt giữ.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 22-10, CQĐT CA tỉnh phối hợp với CAH Ea H’leo khẩn trương điều tra làm rõ cái chết thảm thương của 2 cháu bé Hà Phú Quý (13 tuổi) và Hà Cao Nguyên (10 tuổi), con của chị Triệu Thị Bài (34 tuổi, trú thôn 7C, xã Ea Hiao, H. Ea H’leo, Đắc Lắc). Theo người nhà nạn nhân cho biết, 6 giờ ngày 21-10, trong lúc 2 cháu Quý - Nguyên đang ngủ, chị Bài tranh thủ chở con trai út đi chợ. Đến 7 giờ 15 cùng ngày, con trai đầu của chị Bài là cháu Hà Cao Cường (15 tuổi) từ nhà bác gái về nhà mình để thay áo quần đi làm thì thấy 2 em bị sát hại. Vụ việc sau đó được người nhà báo lên CA.

Nhận được tin báo, trưa cùng ngày, CQĐT CA tỉnh phối hợp với CAH Ea H’leo tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra. Trong lúc khám nghiệm, CQĐT phát hiện một chiếc cuốc chim dính nhiều máu được vứt trong rẫy trồng sắn cách nhà chị Bài khoảng 30m là hung khí mà hung thủ dùng để gây án. Chiếc cuốc chim này được người nhà nạn nhân xác nhận là vật dụng của gia đình. Bước đầu xác định hung thủ đã vào nhà rồi dùng cuốc chim hạ sát 2 cháu bé.

Vy Bế Ngoạt tại CQĐT.

Tiến hành rà soát các mối quan hệ của gia đình nạn nhân, CQĐT thấy đối tượng Vy Bế Ngoạt có nhiều điểm nghi vấn. Cụ thể, một ngày sau cái chết của 2 cháu, Ngoạt đã rời khỏi địa phương mà gia đình không biết đi đâu. Tập trung điều tra theo hướng này, CQĐT phát hiện thêm nhiều điểm nghi vấn khác và có cơ sở để khẳng định Ngoạt là hung thủ. Các ĐTV được chia ra nhiều hướng truy tìm và đã bắt được Ngoạt khi y đang trốn tại thôn Thanh Xuân, xã Ea Kênh, H. Krông Pắc, Đắc Lắc vào trưa 25-10. 

Tại CQĐT, Ngoạt khai nhận sau khi uống rượu tại nhà, đến 6 giờ 30 ngày 21-10, thấy chị Bài đã đi chợ nên y sang nhà chị để bắt ngan về thịt. Sau khi bắt được ngan thì bị cháu Nguyên phát hiện, bảo sẽ mách bố. Ngoạt bẻ cổ con ngan vứt vào bếp rồi dọa “Mày mà nói thì tau sẽ giết mày”. Dứt lời, Ngoạt vớ chiếc cuốc chim vụt vào đầu Nguyên. Cháu Nguyên vừa ôm đầu vừa kêu la càng khiến Ngoạt sợ bị phát hiện nên truy sát khiến cháu gục tại chỗ. Nghe em kêu, Quý đang ngủ vội choàng dậy kêu la thất thanh thì cũng bị Ngoạt sát hại. Gây án xong, Ngoạt về nhà tiếp tục đi hái cà-phê và nghe ngóng tình hình. Sáng 22-10, lo sợ sẽ bị phát hiện, Ngoạt bắt xe buýt về nhà người quen ở H. Krông Năng, rồi tiếp tục bắt xe về H. Krông Pắc để trốn thì bị CA bắt giữ.

Ngay sau khi được CQĐT đưa về CA tỉnh, người Ngoạt yếu ớt gầy gò vì mấy ngày không ăn. Ngoạt khai có vợ và 2 con, gia đình sống bằng nghề nông. Khi hỏi “nhà chị Bài thuộc diện nghèo nhất nhì xã, tại sao lại trộm” thì Ngoạt trả lời do “thèm thịt ngan. Khi thấy cháu Nguyên la hét, sợ bị phát hiện, tôi không còn biết gì nữa nên ra tay”.

Chị Bài vật vã trước cái chết tức tưởi của 2 con.

Đã 5 ngày sau cái chết của 2 con, chị Bài vẫn như người mất hồn, suốt ngày ngồi bên bàn thờ mới lập tạm khóc lóc. Căn nhà cấp 4 rộng 15m2 trở nên lạnh lẽo, trống vắng sau sự ra đi của Quý và Nguyên. Gia đình chị Bài thuộc diện hộ nghèo của xã. Trong số 4 người con của chị thì Quý và Nguyên là con thứ 2 và 3 của gia đình, riêng Quý bị bệnh đao. Gia đình vốn đã nghèo càng kém may mắn khi người chồng bị tai nạn chấn thương sọ não 4 năm nay, một mình chị gồng gánh nuôi 4 con dại.

Sau sự việc xảy ra, rất nhiều người dân đã lập thùng quyên góp tiền bạc giúp đỡ gia đình nạn nhân. Ông Nay Lôk - Trưởng CAX xã Ea Hiao cho biết: “Cách hung thủ dùng cuốc chim hạ sát 2 đứa trẻ thật độc ác, gây căm phẫn trong quần chúng nhân dân. Nghe tin hung thủ bị bắt, người dân địa phương ai cũng phấn chấn vì kẻ gây ra tội ác đã sa lưới. Chỉ tội cho gia đình nạn nhân, cuộc sống vốn đã nghèo, giờ mất thêm 2 đứa con, nỗi đau này biết khi nào mới lành”.

Hữu Phúc